Khó xử với thời gian 3 tháng mà mẹ chồng yêu cầu tôi hoàn thành.
Chồng tôi cao to, đẹp trai và làm nghiên cứu tại một trường đại học, khiến nhiều người khen ngợi tôi. Tuy nhiên, đêm tân hôn, cả hai đều ngại ngùng và không thể gần gũi vì chồng tôi gặp vấn đề về sinh lý. Anh cũng chia sẻ rằng chưa từng có kinh nghiệm trong 29 năm qua. Sau đó, tôi cố gắng hỗ trợ anh nhưng không cải thiện tình hình. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đến bệnh viện, nơi bác sĩ chẩn đoán chồng tôi bị yếu sinh lý và khuyên điều trị bằng cách giúp anh thoải mái tâm lý.
Tôi chỉ muốn sống êm đềm bên cạnh chồng, không cần gì ngoài tình yêu và sự trân trọng từ anh. Khi biết tin không vui, chồng tôi rất buồn và đã mua thuốc uống. Thấy anh như vậy, tôi lén bỏ hết thuốc và luôn động viên anh. Dù anh muốn ly hôn để tôi tìm hạnh phúc, tôi không đồng ý và ở bên anh để hỗ trợ tinh thần. Hơn một năm qua, chúng tôi không quan hệ vợ chồng, nhưng anh vẫn chăm sóc và chiều chuộng tôi. Tôi biết anh đang cố gắng bù đắp cho tôi, trong khi mẹ chồng liên tục hỏi tôi có bầu chưa. Anh là con trai cả, có một em trai thường đi công tác.
Em chồng tôi từng tuyên bố sẽ cưới một cô gái Nhật, nhưng đến giờ vẫn chưa có ý định kết hôn, khiến mẹ chồng tôi sốt ruột về việc có cháu. Mỗi lần bà hỏi, tôi đều tìm cách nhẹ nhàng trả lời rằng hai đứa đang bận rộn với công việc và chăm sóc sức khỏe. Tôi giữ kín chuyện này, không dám nói với ai, kể cả mẹ chồng. Một lần, chồng tôi nghe thấy mẹ hỏi và đã nói với bà rằng anh chưa có ý định có con, sẽ tính sau. Mẹ chồng tôi khuyên bảo nhưng không thay đổi được quyết định của anh. Sau đó, chồng tôi hỏi tôi có bị mẹ gây phiền phức lâu chưa, tôi trả lời là vẫn xử lý được. Tôi hiểu anh sợ mẹ sẽ sốc nếu biết về tình trạng sức khỏe của mình, nên tôi hứa sẽ giữ bí mật. Tôi vẫn rất yêu thương và muốn chăm sóc anh cả đời.
Vợ chồng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau suốt 6 tháng mà không cãi vã. Tuy nhiên, mẹ chồng không kiên nhẫn nữa và gọi tôi về nói chuyện. Bà đưa ra thời hạn 3 tháng: nếu tôi không mang thai, tôi nên chủ động ly hôn với chồng. Bà nghi ngờ về quá khứ của tôi và đổ lỗi cho tôi. Tôi cảm thấy ấm ức nhưng không dám tiết lộ bí mật của chồng. Khi về nhà, tôi đã khóc và kể lại cho chồng nghe về cuộc nói chuyện với mẹ anh.
Tôi nhắc đến thời hạn 3 tháng mà mẹ chồng đưa ra. Khi nghe, chồng tôi tự trách mình khiến tôi phải chịu ấm ức vì bị mẹ chồng trách lầm. Anh không muốn ly hôn và không đủ can đảm để tôi bên người khác. Anh bối rối không biết phải làm sao. Tôi yêu chồng và muốn chăm sóc anh suốt đời, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục tình cảnh này. Chúng tôi cần tìm cách sống bên nhau.


Source: https://afamily.vn/kho-xu-voi-khoang-thoi-han-3-thang-me-chong-vua-dat-ra-cho-toi-2015010602550613.chn